Thứ bảy, 27/04/2024 23:15 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Nam sinh trả lại 200 triệu đồng cho người chuyển nhầm

Quang Sáng - Việt Anh -  Thứ năm, 14/03/2024 18:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã trả lại số tiền 200 triệu đồng cho người chuyển nhầm

Chiều 14/3, thông tin từ Công an xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, đại diện đơn vị vừa cùng một học sinh chuyển trả số tiền 200 triệu đồng cho một người dân ở tỉnh Đắk Lắk do chuyển nhầm.

Học sinh nhận được số tiền chuyển nhầm nói trên là em Đoàn Quang Vinh, lớp 12, Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

tm-img-alt
Em Đoàn Quang Vinh (Học sinh lớp12, Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu) chuyển trả lại số tiền 200 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Trước đó, vào ngày 12/3, tài khoản ngân hàng cá nhân của Vinh bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng từ một số tài khoản lạ. Biết có người chuyển nhầm, Vinh đã trình báo lên Công an xã Kỳ Khang.

Qua xác minh, cơ quan công an đã tìm được chủ tài khoản chuyển nhầm là chị L.T.H.N. (SN 1992, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Công an xã Kỳ Khang đã liên hệ chủ nhân số tiền chuyển nhầm, đồng thời liên hệ với Công an địa phương nơi chị N. cư trú để được hướng dẫn nhận lại số tiền trên.

Theo thầy Nguyễn Văn Tịnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu cho hay, ở trường em Đoàn Quang Vinh là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ và đạt thành tích cao trong học tập.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Nam sinh trả lại 200 triệu đồng cho người chuyển nhầm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề