Thứ bảy, 27/04/2024 11:23 (GMT+7)

Lý do Hoa hậu Mai Phương bán vương miện sau 1 tháng đăng quang

MTĐT -  Thứ năm, 15/09/2022 10:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hoa hậu Mai Phương khẳng định mang vương miện Miss World Vietnam 2022 đến với buổi đấu giá gây quỹ từ thiện lần này là từ chính tâm nguyện của cô.

Ngày 16/9 tới, Hoa hậu Mai Phương cùng BTC Miss World Việt Nam sẽ tổ chức buổi đấu giá nhằm quyên góp cho quỹ từ thiện quốc tế của Miss World và dự án nhân ái của mình tại Việt Nam.

Hoa hậu Mai Phương tiết lộ lý do muốn bán vương miện là vì mục đích từ thiện. Là người dành nhiều tâm huyết cho buổi đấu giá lần này, Hoa hậu Mai Phương không ngần ngại quyên góp chiếc vương miện (bản chính) mà cô mới sở hữu được 1 tháng.

Đây là điều khiến nhiều khán giả bất ngờ vì lần đầu tiên có một hoa hậu mang vương miện đi đấu giá.

tm-img-alt
Vương miện của Hoa hậu Mai Phương sẽ được đấu giá gây quỹ thiện nguyện.

Về quyết định bất ngờ này, nàng hậu chia sẻ: “Trước khi đưa ra quyết định này, tôi đã phải suy nghĩ nhiều và cũng có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, tôi tin rằng đây là quyết định đúng đắn và chiếc vương miện sẽ đem lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng thay vì chỉ giữ cho riêng cho bản thân mình. Hy vọng các nhà hảo tâm sẽ ủng hộ buổi đấu giá lần này để cùng tôi thực hiện nhiều dự án, lan tỏa lòng nhân ái đến khắp mọi nơi".

Đặc biệt, buổi đấu giá từ thiện còn có sự tham gia của đương kim Hoa hậu thế giới Karolina Bielawska và nhiều hoa hậu, á hậu Việt. Cụ thể, cùng với chiếc vương miện của hoa hậu Mai Phương, Ban tổ chức Miss World Việt Nam còn đấu giá nhiều vật phẩm ý nghĩa: 5 chiếc ghế đăng quang của 5 hoa hậu; đầm dạ hội của các nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Đỗ Long, Phạm Đăng Anh Thư, Lê Long Dũng, Nguyễn Minh Tuấn, Lê Ngọc Lâm, Hà Thanh Việt. Bên cạnh đó là những món trang sức giá trị.

Sau đêm đấu giá, Hoa hậu Mai Phương sẽ có chuyến từ thiện cùng Miss World Karolina vào sáng 17/9.

Thanh Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Lý do Hoa hậu Mai Phương bán vương miện sau 1 tháng đăng quang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề