Thứ bảy, 27/04/2024 18:35 (GMT+7)

Phường Dương Nội: Xử lý karaoke vi phạm theo kiểu 'phạt cho có'?

Mai Hương -  Thứ năm, 04/10/2018 11:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù bị xử phạt, nhưng hàng loạt cơ sở karaoke bị đình chỉ tại phường Dương Nội vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp luật pháp. Phải chăng cơ quan chức năng ‘buông lỏng’ trong công tác quản lý?

Vừa qua, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đăng loạt bài về các cơ sở kinh doanh karaoke bị đình chỉ vì vi phạm PCCC trên địa bàn Hà Nội: Phường Dương Nội 'quên' chỉ đạo về quản lý quán karaoke vi phạm PCCC?

Theo danh sách từ Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Dương Nội có 7 cơ sở bị đình chỉ cấm hoạt động do chưa đủ điều kiện về PCCC gồm có: Green star, Begin, X6, karaoke Ngọc, Lucky, Chiến Thắng, Chip.

Sau khi nhận được thông tin được phản ánh từ bài viết, ngay lập tức bà Nguyễn Thị Thu - Phó chủ tịch UBND phường Dương Nội đã liên hệ với PV và cung cấp biên bản xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt đông.

Theo biên bản bà Thu cung cấp, ngày 14/9 vừa qua, UBND phường Dương Nội đã kiểm tra và lập biên bản những cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm lệnh cấm hoạt động. Nhưng ngay sau đó, tình trạng hoạt động của các cơ sở này vẫn diễn ra bình thường.

Trong biên bản xử phạt, phường yêu cầu dừng hoạt đông và thực hiện hình thức xử phạt hành chính, đối với những cơ sở karaoke hoạt động không đủ điều kiện về PCCC.

Cụ thể 3 trong 7 cơ sở bị lập biên bản:

Quyết định xử phạt của cơ quan chức năng đối với các cơ sở karaoke bị đình chỉ vẫn hoạt động.

Trước đó, theo ghi nhận của PV vào ngày 19/9, 3 trong 7 cơ sở bị đình chỉ vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách tới hát đó là: karaoke X6, karaoke Green star, karoke Begin.

Tại cơ sở karaoke Green Star vẫn sáng đèn. Dù đã bị đình chỉ vào ngày 9/3/2018 nhưng cơ sở này vẫn mở cửa đón khách tới hát.

Cũng trong tình trạng tương tự là quán karaoke BeGin (số 300 đường 72, phường Dương Nội) vẫn hoạt động.

Cơ sở Karaoke X6 (số 320 đường 72, P.Dương Nội) vẫn treo biển, bật đèn sáng , đội ngũ nhân viên bảo vệ chào mời khách một cách nhiệt tình Sự việc này vẫn diễn ra mà không hề có sự can thiệp của cơ quan chức năng nào.

Qua đó, cho thấy cơ quan chức năng phạt thì cứ phạt, còn hoạt động các cơ sở này vẫn cứ hoạt động bình thường bất chấp luật pháp quy định.

Khi PV phản ánh lại thực trạng của các cơ sở trên thì về phía cơ quan chức năng phường Dương Nội cho rằng:  Địa bàn phường rộng, phường còn rất nhiều công tác quản lý khác. Khi không bắt được "quả tang" khách tới hát thì không thể xử phạt được!?

Dư luận đặt ra câu hỏi công tác quản lý các quán karaoke tại phường Dương Nội còn lỏng lẻo hay việc xử phạt còn theo kiểu cho có nên để các quán karaoke vẫn tiếp tục hoạt động khi chưa đủ giấy phép PCCC. Khi sự cố liên quan đến cháy nổ xảy ra, trách nhiệm thuộc về ai?

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Phường Dương Nội: Xử lý karaoke vi phạm theo kiểu 'phạt cho có'?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề