Thứ bảy, 27/04/2024 19:41 (GMT+7)

Vì sao đô thị luôn trong tình trạng úng ngập

Triệu Hồ -  Thứ sáu, 27/10/2017 18:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều đô thị Việt Nam luôn trong tình trạng úng ngập thường xuyên khi mưa, đặc biệt ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mà nguyên nhân chính là do hệ thống thoát nước chưa tốt.

Việt Nam hiện có 752 đô thị với tốc độ đô thị hóa đạt 30%. Đô thị hóa nhanh gây quá tải hạ tầng kỹ thuật trong khi chưa đảm bảo vấn đề môi trường dẫn đến thu hẹp hệ thống thoát nước.

Các vấn đề về thoát nước và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường hiện tồn tại ở tất cả các đô thị của Việt Nam. Hệ thống thoát nước ở nhiều đô thị hiện nay có chức năng hai trong một, có nghĩa là hệ thống thoát nước chung cho nước mưa và nước thải.

Nhiều nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, nhận thấy dân số đô thị đang tăng nhanh. Một trong những thách thức lớn đối với các quốc gia Châu Á là vấn đề vệ sinh môi trường. Theo thống kê, 80% nước thải ở khu vực Đông Á đưa ra sông, biển mà chưa được xử lý.

Đến nay chưa có nhiều cơ quan chuyên ngành thật sự có những kinh nghiệm thực tế trong các công tác tư vấn thiết kế, thi công xây lắp và, đặc biệt là, vận hành các công trình xử lý nước thải. Định hướng của Chính phủ là phấn đấu tiến tới các chi phí thu được từ thoát nước xử lý nước thải có thể bù đắp được chi phí vận hành.

Video:

 

Bạn đang đọc bài viết Vì sao đô thị luôn trong tình trạng úng ngập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề