Thứ năm, 30/11/2023 23:31 (GMT+7)

Xem xét kỷ luật lãnh đạo để vụ sụt lún Khu công nghiệp Nhân Cơ

Bảo My -  Thứ năm, 21/09/2023 15:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Phạm Đình Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông bị xem xét, xử lý kỷ luật vì thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông vừa mới ban hành thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 31 (khóa XII) thông tin kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Phạm Đình Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông; nguyên Giám đốc Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới và công trình trọng điểm tỉnh Đắk Nông (từ tháng 1/2015 đến tháng 3/2020).

Theo UBKT Tỉnh ủy, ông Tuấn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong quản lý, điều hành Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó, để cấp dưới thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công gói thầu thuộc hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc không đúng quy định; công trình bị sạt, trượt, gây thất thoát lớn ngân sách của Nhà nước.

tm-img-alt
 Dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ nhiều lần bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông cho rằng, vi phạm của ông Phạm Đình Tuấn đã đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Cũng tại kỳ họp lần này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Sỹ Tuân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy.

UBKT Tỉnh ủy kết luận, ông Lê Sỹ Tuân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ, chưa chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc. Ông Tuân còn sử dụng xe ô tô đi công tác không đúng lịch trình, kế hoạch, xe bị tai nạn, làm hư hại phương tiện.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân các khuyết điểm, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu ông Tuân nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Liên quan tới các sai phạm tại dự án này, tháng 12-2022 và tháng 5-2023, ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 6 bị can để điều tra, làm rõ các hành vi "vi phạm các quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" (theo quy định tại điều 298, 360 Bộ luật Hình sự 2015).

Sáu bị can đã bị khởi tố gồm: Đặng Gia Dũng - nguyên giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông; Hồ Sĩ Điệp - phó giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông; Trần Quốc Đạt - trưởng phòng dự án 1, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông; Đặng Thái Sơn - giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil, nguyên công chức phòng quản lý chất lượng công trình thuộc Sở Xây dựng Đắk Nông; Phạm Văn Cửu - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đường Việt, chủ nhiệm đồ án thiết kế bản vẽ thi công dự án hạ tầng Khu công nghiệp Nhân Cơ; Nguyễn Thanh Hà - nguyên trưởng phòng thiết kế thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đường Việt.

Dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt dự án đầu tư xây dựng năm 2015.

Dự án gần 1.000 tỉ đồng này được kỳ vọng tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông…

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đường Việt (Đà Nẵng) là đơn vị tư vấn lập dự án, tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình.

Tuy nhiên, do các sai phạm trong thiết kế, quá trình triển khai thực hiện gói thầu san nền và gia cố mái taluy thuộc dự án, công trình đã xảy ra 5 lần sự cố sụt trượt (lần đầu tiên vào ngày 27-8-2018, lần thứ 5 vào ngày 13-10-2020).

Bạn đang đọc bài viết Xem xét kỷ luật lãnh đạo để vụ sụt lún Khu công nghiệp Nhân Cơ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Anh về
Bao ngày xa phố, xa em//Đất trời chuyển dạ, nhớ quên giận mình //Anh về dậy lại bình minh…//Vẫn vẹn nguyên những ân tình ngày xưa.
Bài thơ: Vị đời...
Một kiếp nhân sinh lắm đoạn trường///Người người mang đến những tơ vương///Đau thương, hỉ nộ hằn sâu vết///Ái ố, khóc cười, YÊU - HẬN - THƯƠNG....