Chủ nhật, 28/04/2024 05:49 (GMT+7)

Bất ngờ cuộc kiểm tra kho xưởng nghi là thủ phạm chôn trộm chất thải

Tiêu Diệp - Mạnh Hoàng -  Thứ bảy, 14/12/2019 18:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

HTX Môi trường Xanh không có bảng biển tên công ty, toàn bộ nước thải sau sản xuất đổ thẳng ra môi trường, chưa xuất trình được Cam kết BVMT, giấy phép xây dựng, giấy phép đăng ký kinh doanh...

Liên quan đến vụ chôn lấp và đổ trộm khối lượng lớn chất thải nguy hại tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Sáng ngày 14/12, UBND huyện Sóc Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện Sóc Sơn, Viện Kỹ thuật và Công nghệ môi trường, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã xuống Hợp tác xã Môi trường Xanh – công ty bị nghi là “chủ mưu” trong sự việc này.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Được biết, HTX đi vào hoạt động từ tháng 8/2019, diện tích nhà xưởng gần 2000m2, xưởng tạo việc làm cho 30 công nhân, chuyên thu gom, sản xuất hạt nhựa xuất sang Trung Quốc.

HTX Môi trường Xanh tính đến thời điểm này đã đã hoạt động được 5 tháng nhưng không có bảng biển tên công ty, toàn bộ nước thải sau sản xuất không được thu gom đổ thẳng ra môi trường, không có khu lưu trữ chất thải nguy hại, chưa xuất trình được Cam kết bảo vệ môi trường, giấy phép xây dựng, giấy phép đăng ký kinh doanh.

Phóng sự ghi nhận của Truyền hình Môi trường và Đô thị Việt Nam:

Bạn đang đọc bài viết Bất ngờ cuộc kiểm tra kho xưởng nghi là thủ phạm chôn trộm chất thải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề