Chủ nhật, 28/04/2024 11:37 (GMT+7)

Bình Định: Cần chấn chỉnh và xử lý những vi phạm từ hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông

Huy Hoàng - Lê Vỹ -  Thứ bảy, 06/05/2023 18:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian qua, mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã ra nhiều văn bản chỉ đạo, lực lượng chức năng đã vào cuộc quyết liệt hơn, tuy nhiên hoạt động tập kết, trung chuyển cát, sỏi ven sông và khai thác cát trái phép tại huyện Tây Sơn vẫn tái diễn nhiều bất cập.

Mỏ khai thác cát của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Bá Ngọc nằm trên dòng sông Kôn thuộc xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, vận chuyển cát sỏi đang diễn ra rất sôi nổi, rất nhiều phương tiện vận tải đang vào ra lấy cát đi tiêu thụ. Điều đáng nói, doanh nghiệp này không lắp đặt trạm cân và camera giám sát, cát sỏi bán ra được thống kê khối lượng bằng cách kiểm đếm số phương tiện và ghi chép thủ công.

Hầu hết các phương tiện đều có dấu hiệu chở quá tải trọng, chở vượt kích thước thành thùng, không che chắn hoặc che chắn không kỹ dẫn đến trong quá trình vận chuyển đã để cát rơi vãi xuống đường gây ô nhiễm không khí, bụi bẩn làm ảnh hưởng đến môi trường dân sinh. Trong quá trình di chuyển trên tuyến Quốc lộ 19, các phương tiện này phóng với tốc độ cao, từ đó tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Bạn đang đọc bài viết Bình Định: Cần chấn chỉnh và xử lý những vi phạm từ hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau