Chủ nhật, 28/04/2024 05:21 (GMT+7)

Cà Mau: Xử phạt DN 360 triệu đồng vì xả thải vượt ngưỡng

MTĐT -  Thứ bảy, 19/10/2019 09:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện Công ty TNHH Kỹ nghệ sinh hóa Thịnh Long xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 10 lần trở lên.

Ngày 18/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an vừa có quyết định xử phạt Công ty TNHH Kỹ nghệ sinh hóa Thịnh Long (ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) 360 triệu đồng.

Doanh nghiệp xả thải bị phạt 360 triệu đồng.

Theo đó, Công ty TNHH Kỹ nghệ sinh hóa Thịnh Long bị phạt vì có hành vi vi phạm hành chính là xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 05m3/ngày đến dưới 10m3/ngày... ra môi trường.

Được biết, Công ty TNHH Kỹ nghệ sinh hóa Thịnh Long hoạt động trong lĩnh vực chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu chitin.

Trước đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp cùng Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp trên và phát hiện hành vi vi phạm.

Bạn đang đọc bài viết Cà Mau: Xử phạt DN 360 triệu đồng vì xả thải vượt ngưỡng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề