Chủ nhật, 28/04/2024 14:14 (GMT+7)

Đắk Lắk: Công an điều tra vụ 170m3 gỗ không rõ nguồn gốc

MTĐT -  Thứ sáu, 26/10/2018 09:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện nhiều hộp gỗ được cất giấu trong xưởng và khu vực rẫy cà phê chung quanh xưởng cưa của ông Tiệp.

Sáng ngày 25/10, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành xác định chủng loại gỗ không rõ nguồn gốc tại xưởng cưa của ông Nguyễn Quang Tiệp (46 tuổi, trú tại buôn Đlay Ya B, xã Đliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để xử lý theo quy định.

Theo đó, vào ngày 22/10, trong quá trình truy quét lâm tặc, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp lực lượng chức năng tại huyện Krông Năng ập vào kiểm tra xưởng cưa của ông Tiệp.

Tại đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều hộp gỗ được cất giấu trong xưởng và khu vực rẫy cà phê chung quanh xưởng cưa của ông Tiệp. Trong đó, nhiều lóng gỗ tròn, gỗ hộp có kích thước từ 30-60cm, dài từ 3-6m, với tổng khối lượng được đo đếm hơn 170m3, gồm nhiều chủng loại gỗ khác nhau.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ xưởng cưa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh được nguồn gốc của phần lớn số gỗ này.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Công an điều tra vụ 170m3 gỗ không rõ nguồn gốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau