Chủ nhật, 28/04/2024 06:24 (GMT+7)

Thấy kiểm lâm, tài xế chở gỗ lậu ngụy trang dưới phế liệu bỏ chạy

MTĐT -  Thứ hai, 25/12/2017 18:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tài xế ôtô tải chở 16 phách gỗ xoan đào được ngụy trang dưới các bao phế liệu đã nhảy xuống xe bỏ trốn…

Ngày 25/12, Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chưa cháy rừng số 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, đội vừa phát hiện một xe tải vận chuyển 16 phách gỗ xoan đào được ngụy trang dưới các bao phế liệu.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra số gỗ xoan đào trên.

Xe tải BS: 43S-5008 vận chuyển 16 phách gỗ xoan đào.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 25/12, tại quốc lộ 14B, đoạn qua thôn Pà Lành (xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam), nhận được thông tin của quần chúng nhân dân, Đội kiểm lâm CĐ và PCCC rừng số 1 đã tổ tuần tra, mai phục thì phát hiện xe tải BS: 43S-5008 đang lưu thông theo hướng Nam Giang - Đại Lộc (Quảng Nam) có dấu hiệu khả nghi nên ra tín hiệu dừng xe lại kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế trên xe đã nhảy khỏi xe và bỏ trốn. Tiến hành kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 16 phách gỗ xoan đào, với khối lượng hơn 3 khối được ngụy trang dưới các bao phế liệu.
Tại thời điểm kiểm tra, số gỗ này không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.
Bạn đang đọc bài viết Thấy kiểm lâm, tài xế chở gỗ lậu ngụy trang dưới phế liệu bỏ chạy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Nam Hà

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề