Thứ sáu, 26/04/2024 12:39 (GMT+7)

Vì môi trường tương lai 2021: Trường THCS Châu Bình (Nghệ An)

Thanh Mai -  Thứ bảy, 11/12/2021 11:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những bức tranh dự thi đã qua vòng sơ khảo của các em học sinh Trường THCS Châu Bình (Châu Bình - Châu Quỳ - Nghệ An).

Trường trung học cơ sở Châu Bình tiền thân vốn là trường phổ thông cơ sở Châu Bình 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Khi đó trường toạ lạc tại Bản Móng, xã Châu Bình ( tức trường Tiểu học Châu Bình 1 ngày nay ) tổ chức nhà trường gồm ba bậc học: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Tháng 8 / 1996 theo quyết định của UBND huyện Quỳ Châu trường được tách ra riêng mang tên Trường THCS Châu Bình toạ lạc trên xóm 3/2 xã Châu Bình  

Tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Vì môi trường tương lai” – Lần thứ ba, các em học sinh của rường trung học cơ sở Châu Bình đã khắc họa những góc nhìn tươi mới, cuốn hút về đề tài môi trường. BTC xin giới thiệu những tác phẩm sẽ tham gia Phần thi Online của cuộc thi.

Xem thể lệ Phần thi OnlineTẠI ĐÂY

tm-img-alt
Tác phẩm của em Phạm Quỳnh Chi (Lớp 6A1). Tác phẩm với ý tưởng là "Di tản" với mong muốn: Hãy dừng ngay những việc làm tàn phá môi trường nếu không muốn một ngày muôn loài phải di tản khỏi trái đất.
tm-img-alt
Tác phẩm của em Nguyễn Bá Kiên (lớp 9A2). Tác phẩm với chủ đề "Môi trường ô nhiễm" với thông điệp: Khai thác khoáng sản bừa bãi, sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ, xả rác ra môi trường của con người đang khiến cho môi trường bị ô nhiễm trầm trọng.
tm-img-alt
Tác phẩm của em Lô Thị Nhàn (Lớp 9A4). Tác phẩm với chủ đề "Sản phẩm túi xách thân thiện của lớp chúng em" mang đến thông điệp: Lấy ý tưởng từ tiết học "Tạo dáng và trang trí túi xách" ở chương trình mỹ thuật 9, lớp chúng em đã tạo ra những sản phẩm túi bằng các chất liệu thân thiện với môi trường.
tm-img-alt
Tác phẩm của em Hồ Thị Lệ Linh (Lớp 8A1). Tác phẩm với chủ đề "Lễ Cầu mưa" với thông điệp: Con người hãy dừng ngay việc chặt phá rừng đầu nguồn làm cho nguồn nước cạn kiệt, hạn hán kéo dài, cây cỏ héo khô. Người dân trong bản phải làm lễ cầu mưa mong cho mưa thuận gió hoà, người dân có cuộc sống bình yên.
tm-img-alt
Tác phẩm của bạn Bùi Ngọc Ánh (Lớp 8A3). Tác phẩm với chủ đề "Bố ơi đừng đi săn nữa" truyền tải thông điệp: Từ cuộc sống bản làng luôn gắn liền với núi rừng mặc dù đã bị nhà nước nghiêm cấm nhưng hoạt động săn bắt thú rừng vẫn diễn ra thường xuyên, bố của em cũng nhiều lần đi săn. Em biết đó là vi phạm pháp luật, là phá hoại môi trường em đã cố gắng vận động, ngăn cản bố không đi săn nữa. Em vẽ bức trang này gửi thông điệp đến tất cả mọi người hãy cùng nhau chung tay bảo vệ các loài động vật hoang dã.
tm-img-alt
Tác phẩm của em Lô Thị Nhàn (Lớp 9A4). Tác phẩm "Trồng cây trên rẫy hoang" với thông điệp: Cứ sau mỗi vụ thu hoạch lúa nếp trên rẫy xong, em sẽ cùng mẹ trồng lại cây trên rẫy, trả lại màu xanh cho núi rừng.
tm-img-alt
Tác phẩm của em Hoàng Gia Bảo (Lớp 9A1). Tác phẩm với chủ đề "Băng tan" mang đến thông điệp: Trái đất đang nóng dần lên. Cậu bé trong bức tranh sau khi lớn lên đã quay lại vẽ theo bức tranh năm xưa nhưng không còn thấy núi tuyết ở đâu.
tm-img-alt
Tác phẩm của em Võ Thị Thanh Nhàn (Lớp 8A1). Tác phẩm với chủ đề "Bản lầng vui Tết trồng cây". "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân"
tm-img-alt
Tác phẩm của em Nguyễn Thị Vinh (Lớp 8A3). Với chủ đề "Hãy bảo vệ môi trường sống quanh ta".
tm-img-alt
Tác phẩm của bạn Vi Diệu Ánh (Lớp 9A4). Với chủ đề "Chúng em làm kế hoạch nhỏ", lấy ý tưởng từ phong trào kế hoạch nhỏ, chúng em luôn ý thức được việc thu gom phế liệu để tái chế là việc làm có ích giúp bảo vệ môi trường.
tm-img-alt
Tác phẩm của em Bùi Ngọc Ánh (Lớp 8A3). Với chủ đề "Công việc thầm lặng". Mang thông điệp: Lấy ý tưởng khi phố phường lên đèn cũng là lúc những cô công nhân môi trường làm việc của mình, một công việc thầm lặng nhưng giúp cho môi trường luôn sạch đẹp.
tm-img-alt
Tác phẩm của em Lang Thị Tình (Lớp 9A3). Tác phẩm với chủ đề "Chúng em vệ sinh đường phố".
tm-img-alt
Tác phẩm của em Hồ Thị Lệ Linh (Lớp 8A1). Với chủ đề "Nước sạch bản em", với thông điệp: Nước sạch rất quan trọng với cuộc sống của chúng ta, chính vì thế, mỗi người dân trong bản đều có ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước cho bản làng, núi rừng mãi xanh tươi.

an tổ chức sẽ cập nhật liên tục các tác phẩm dự thi Cuộc thi vẽ tranh 'Vì Môi trường tương lai' - Lần 3 trên trang báo điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng trang Fanpage Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Vì môi trường tương lai”./.

Kế hoạch, thể lệ cuộc thi xin vui lòng tìm hiểu tại đường link:

https://www.moitruongvadothi.vn/doi-song-xa-hoi/ve-tranh-moi-truong/phat-dong-cuoc-thi-ve-tranh-vi-moi-truong-tuong-lai-nam-2021-a81198.html

Facebook của cuộc thi:

https://www.facebook.com/Vimoitruongtuonglai.moitruongvadothivietnam

Bạn đang đọc bài viết Vì môi trường tương lai 2021: Trường THCS Châu Bình (Nghệ An). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Vô thường
Không người ạ! Muộn phiền chi cho tội////Để nhìn đời nặng trĩu những ưu tư///Hạnh phúc ư? Sum họp hay giã từ///Ai cũng trải - như trời mưa rồi nắng!
Bài thơ: Rét...
Đêm về mưa vẫn đang rơi////Lạnh lùng băng giá ở nơi không nhà...
Bài thơ: Phở Hà Thành
Chỉ là tô Phở bình dân////Mà sao ăn mãi bao lần vẫn mê?///Chả riêng người phố hay quê///Cho em đủ nhớ muốn về cùng anh...

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.