Thứ bảy, 27/04/2024 11:36 (GMT+7)

Hoa hậu Lý Kim Thảo trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Bạc Liêu

Thanh Hạ (T/h) -  Thứ năm, 08/09/2022 11:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 Lý Kim Thảo vừa tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Long Hải (Bạc Liêu).

Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 Lý Kim Thảo vừa tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Long Hải (Bạc Liêu).

Tại đây, Lý Kim Thảo đã trao tặng 50 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

tm-img-alt

Hoa hậu Lý Kim Thảo chia sẻ: "Em xin gửi đến quý thầy cô lời cảm ơn sâu sắc vì đã góp sức trong việc truyền tải kiến thức, kinh nghiệm của mình cho thế hệ trẻ chúng em, giúp chúng em có nhiều hành trang và sự tự tin khi bước vào đời".

Dù thu nhập bị hạn chế do đại dịch trong năm qua, Lý Kim Thảo vẫn duy trì các hoạt động thiện nguyện với tinh thần sẻ chia, động viên các em học sinh lạc quan, chăm chỉ học tập. Trước mỗi chuyến từ thiện, cô và quản lý đều trực tiếp đến địa phương làm công tác tiền trạm hoặc liên lạc và lên lịch trình cụ thể. Trong tương lai, nữ diễn viên hy vọng tiếp tục đồng hành với nhiều hoạt động tương tự, đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Lý Kim Thảo nói: "Sáu năm qua, tôi luôn trích một phần lợi nhuận từ việc kinh doanh để san sẻ với các em nhỏ tại quê mình nhằm cải thiện cuộc sống, góp phần viết tiếp giấc mơ đến trường cho các em. Ngoài ra, tôi cũng xây dựng một quỹ cá nhân để nuôi các cụ già cơ nhỡ bằng phí sinh hoạt hàng tháng. Tôi tin rằng việc làm của mình xuất phát từ trái tim và bằng sự đồng cảm thì sẽ mang lại nhiều giá trị và thông điệp đẹp".

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Bạn đang đọc bài viết Hoa hậu Lý Kim Thảo trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Bạc Liêu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề