Nghẹn ngào clip công nhân ngâm mình dưới cống và lời nhắn nhủ khẩn thiết
Người đàn ông làm nghề móc cống hơn 30 năm bất ngờ nói một câu khiến ai xem xong cũng phải giật mình nhìn lại bản thân.
Một đoạn clip ngắn ghi lại quá trình làm việc của một người công nhân thoát nước tại Sài Gòn đang giải quyết tắc nghẽn cống rãnh đã khiến bất cứ ai xem cũng không khỏi nghẹn ngào.
Toàn thân người đàn ông đang chìm dưới làn nước cống đen đặc chỉ có phần đầu ngoi lên trên. Công việc hàng ngày của anh là như vậy.
Người công nhân trong clip cho biết: "Tôi làm được 31 năm. Tôi yêu nghề lắm. Vì thấy nước ngập, thấy người dân vứt mọi thứ xuống đây.
Công việc chính của tôi là đi giải quyết cống nghẹt.
Ở dưới cống có đủ thứ, kim chích, rác, mỡ, mấy chất thải dơ dáy đều có hết".
Dẫu làm việc trong môi trường kinh khủng như vậy suốt hàng chục năm nhưng cách nói chuyện, cư xử của anh vẫn toát lên vẻ chân chất, thiện lành.
Có thể ban đầu anh làm công nhân móc cống cũng chỉ vì cuộc đời xô đẩy. Nhưng sau đó,thấy bản thân được góp công sức giúp phố phường xanh sạch hơn thì anh cũng yêu hơn công việc của mình.
Đã 31 năm rồi dù làm việc trong môi trường rất bẩn và độc hại, anh vẫn yêu nghề.
Tuy nhiên điểm nhấn của câu chuyện là lời nhắn nhủ cực kỳ khẩn thiết của anh. Đôi mắt anh nhìn trân trối vào máy quay và nói: "Tôi đề nghị dân đừng vứt rác bừa bãi để anh em chúng tôi đỡ cực nhọc".
Chỉ một câu nói của người công nhân mà chúng ta còn chẳng biết tên nhưng quả thực đã khiến bao người thức tỉnh và giật mình nhìn lại thói quen vứt rác của mình bao lâu nay. Hóa ra, chỉ vì chút vô tình từ chính bản thân chúng ta mà các anh phải thêm khối lượng công việc nhiều và cực nhọc như vậy.
Xem xong đoạn clip chúng ta thấu hiểu hơn nỗi vất vả, cơ cực của những người công nhân thoát nước. Nơi họ làm việc là nơi chúng ta luôn tránh xa. Đó là những cống rãnh đen ngòm, hôi thối. Không chỉ làm việc gần cống mà họ phải ngâm mình xuống đó. Nhưng giữa vũng bùn lầy đó là những con người với tâm sáng như ngọc quý. Dù công việc cơ cực và bị người dân thành kiến nhưng họ vẫn hy sinh, làm sạch môi trường sống cho người dân.
Và chúng ta cũng nên nhìn nhận lại thói quen hàng ngày của mình, hãy nghe tiếng lòng của những người công nhân, hãy ngừng việc vứt rác bừa bãi.