Chủ nhật, 28/04/2024 00:07 (GMT+7)

Quảng Bình: Phát hiện, tạm giữ 600m3 cát không rõ nguồn gốc

MTĐT -  Thứ tư, 01/11/2023 16:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi phát hiện một xe đầu kéo vận chuyển hơn 20m3 cát không có chứng từ, Công an tỉnh Quảng Bình điều tra và xác định khối lượng cát tập kết tại bãi là 600m3 - tất cả không có nguồn gốc rõ ràng.

Ngày 1/11, Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận vừa phát hiện và tiến hành tạm giữ một số phương tiện ôtô vận chuyển, máy đào vi phạm cùng 600m3 cát không rõ nguồn gốc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Quảng Bình)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Quảng Bình)

Trước đó, tổ công tác Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện xe ôtô đầu kéo 73C-045.81 do Nguyễn Tiến Thành (trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn) điều khiển vận chuyển hơn 20m3 cát không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Quá trình điều tra, làm rõ, Thành khai nhận số cát này mua tại bãi ở thôn Tiên Phong, xã Quảng Tiên do ông Đinh Hoàng Linh (trú tại thôn Vinh Quang, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn) làm chủ.

Điều tra theo lời khai của Thành, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện bãi cát cùng các xe chuyên dụng dùng khai thác cát của ông Đinh Hoàng Linh.

Kiểm tra bước đầu xác định khối lượng cát tập kết tại bãi là 600m3. Ông Linh khai nhận toàn bộ số cát này được mua lại từ nhiều nơi, không có nguồn gốc rõ ràng.

Công an tỉnh Quảng Bình đã tập trung lực lượng kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác tài nguyên trên địa bàn được dư luận đồng tình ủng hộ.

Đáng kể nhất là cuối tháng 10/2023, Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Lê Văn Đàn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Tổng hợp Tâm Anh (ở xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.”

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình bước đầu xác định: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Tổng hợp Tâm Anh do Lê Văn Đàn làm Giám đốc, có chức năng chính là xây dựng công trình, có mỏ cát được cấp phép khai thác tại thôn Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy.

Trong gần ba năm qua, Lê Văn Đàn đã có hành vi trục lợi, khai thác vượt phạm vi được cấp với khối lượng gần 9.000m3 cát, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng gần 2,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang mở rộng điều tra để làm rõ các nội dung liên quan khác của Lê Văn Đàn và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Tổng hợp Tâm Anh.

Trước đó, vào 27/ 9, Công an tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra, phát hiện, tạm giữ một khối lượng lớn cát xây dựng khai thác và mua bán trái phép của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hoàng Phúc, do Nguyễn Văn Hoàng làm Giám đốc, đóng tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh.

Quá trình điều tra xác định, dù giấy phép khai thác mỏ đã hết hạn nhưng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hoàng Phúc vẫn âm thầm khai thác và vận chuyển về bãi tập kết để tiêu thụ với tổng khối lượng lên đến 2.000m3 cát. Công ty này đã xuất bán gần 1.500m3, số còn lại chưa tiêu thụ là 569m3.

Công an tỉnh Quảng Bình đã xử lý thích đáng hành vi vi phạm của Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hoàng Phúc theo đúng quy định pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Phát hiện, tạm giữ 600m3 cát không rõ nguồn gốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề