Chủ nhật, 28/04/2024 06:20 (GMT+7)

Trang phục dân tộc Ngô Ngọc Gia Hân mang đến Miss Teen International 2022

MTĐT -  Thứ tư, 20/07/2022 14:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngô Ngọc Gia Hân sẽ là đại diện Việt Nam, chính thức lên đường dự thi Miss Teen International 2022 tại Ấn Độ. Bộ trang phục Hạt vàng của nhà thiết kế Nhật Thực sẽ là bộ trang phục dân tộc Gia Hân mang đến cuộc thi.

tm-img-alt

Cuộc thi Miss Teen International diễn ra tại Ấn Độ, chính thức bắt đầu từ ngày 22 đến ngày 30/7. Tại cuộc thi này, Ngô Ngọc Gia Hân sẽ tranh tài cùng với hơn 60 nhan sắc đến từ các quốc gia trên thế giới.

Ngô Ngọc Gia Hân là đương kim Miss Teen International Vietnam 2021. Cô bé sinh năm 2006, 10 năm liền là học sinh giỏi xuất sắc. Cô từng đoạt giải Hữu Nghị tại cuộc thi tranh biện tiếng Anh- Tìm kiếm những ngôi sao Phương Đông tương lai, giải Nhì Super kids winner tại Malaysia, giải Tiềm năng Người mẫu ảnh bìa do báo Rùa Vàng tổ chức... Cùng với đó, Gia Hân cũng có năng khiếu về bộ môn bóng rổ và từng giành nhiều huy chương ở các giải đấu cấp thành phố.

Miss Teen International Việt Nam Ngô Ngọc Gia Hân "chơi lớn" khi mời Hoa hậu Siêu quốc gia- Miss Supranational 2013 - Mutya Johanna Datul làm huấn luyện viên, chuẩn bị cho hành trang lên đường tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Teen International 2022 tại Ấn Độ.

tm-img-alt

Ngô Ngọc Gia Hân chọn thiết kế "Hạt vàng" của nhà thiết kế Nhật Thực cho phần ra mắt của mình ở nội dung trang phục dân tộc. Bộ thiết kế được thực hiện bằng kỹ thuật kết hạt thủ công tạo nên những hạt lúa vàng óng ánh gắn liền với nền văn minh lúa nước của Việt Nam. Chiếc váy là những sợi rơm tạo nên sự hài hòa cho bộ trang phục. Đi cùng với lúa, rơm là con trâu và chiếc nón lá, hai thứ gắn bó thân thuộc với người nông dân.

Nhà thiết kế Nhật Thực cho biết hình ảnh trâu vàng, hạt gạo, cọng rơm, nón lá,... trong bộ trang phục hòa quyện với nhau nhằm khắc họa sự chăm chỉ, tính cách chịu thương chịu khó của người nông dân Việt Nam.

tm-img-alt

Nói về quyết định chọn bộ trang phục "Hạt vàng", Ngô Ngọc Gia Hân chia sẻ: "Vì muốn giới thiệu một vẻ đẹp thuần Việt với bạn bè quốc tế tại đất nước Ấn Độ nên tôi đã chọn mẫu thiết kế này. "Hạt Vàng" luôn nhắc nhở thế hệ trẻ chúng tôi dù đi đâu, làm gì cũng luôn nhớ về quê hương nơi ta sinh ra và lớn lên. Thông điệp mà nhà thiết kế Nhật Thực muốn gửi gắm trong bộ quốc phục là phải luôn biết trân quý giá trị lao động, làm việc siêng năng và không khuất phục trước những khó khăn".

tm-img-alt

Nhà thiết kế Nhật Thực cho biết tuổi thơ của anh luôn chan chứa những hình ảnh gần gũi thân thiết của quê hương. Ngày nay, khi xã hội ngày một phát triển thì những hình ảnh gần gũi đó cũng dần biến mất.

"Gắn liền với nền công nghiệp lúa nước từ bao đời, gắn liền với hình ảnh những chú trâu khỏe mạnh chăm chỉ, gắn liền với những chiếc nón lá nhấp nhô của những người nông dân ngoài đồng ruộng. Những hình ảnh đó đã ghép nối lại thành mẫu thiết kế "Hạt vàng". Hy vọng rằng mẫu thiết kế này sẽ để lại ấn tượng đối với bạn bè quốc tế" - NTK Nhật Thực bày tỏ.

Thanh Mai (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Trang phục dân tộc Ngô Ngọc Gia Hân mang đến Miss Teen International 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề