Nỗi vất vả, nhọc nhằn của công nhân vệ sinh môi trường
Đã có nhiều bài viết về công nhân vệ sinh môi trường ở các đô thị. Hầu hết đều phản ánh những nỗi vất vả, nhọc nhằn của họ. Dường như có cơ hội, NLĐ làm công việc này đều “dứt áo ra đi”. Có lẽ điều này cũng là chính đáng...

Công việc nhiều hiểm nguy
Anh Trịnh Văn Sỹ (53 tuổi, quê Phú Thọ), công nhân Xí nghiệp Môi trường quận Thanh Khê (Đà Nẵng) từng bị tai nạn nặng khi đang dọn rác đêm mùng 1 Tết năm 2019. Vụ tai nạn khiến anh phải chữa trị 01 năm do bị gãy xương hàm, chấn thương thận, gãy xương chậu, bể xương đùi, hôn mê 03 ngày mới tỉnh.
“Lúc đó khoảng 05 giờ, tôi đang làm ở ngã ba đường Nguyễn Tất Thành và Hà Khê thì bất ngờ một chiếc xe máy đi với tốc độ rất nhanh tông trúng. Lúc tỉnh dậy tôi không nhớ, không biết gì hết. Sau đó, gia đình nói lại là người tông trúng tôi tử vong ngay tại chỗ. May mắn tôi còn sống nhưng quãng đời còn lại phải sống chung với mức độ thương tật 63%”.
Khi được hỏi có định bỏ nghề để tìm công việc khác nhẹ nhàng hơn không, anh Sỹ khẳng định: “Tôi yêu nghề và cũng chẳng biết đi đâu. Tôi chỉ gắng hoàn thành công việc của mình để có thu nhập lo cho gia đình”.
Hiện anh Sỹ vẫn miệt mài với công việc thu gom rác, làm sạch cho phố phường. “Vết thương của vụ tai nạn đã lành nhưng điều làm tôi tổn thương nhất là suy nghĩ của người đời về công việc của người công nhân vệ sinh môi trường. Có người thấy mình dọn rác thì cũng xem mình như rác vậy. Nhiều người thiếu ý thức, vứt rác bừa bãi, khi bị nhắc nhở thì nói những lời xúc phạm rất khó nghe. Đấy là điều làm tôi buồn nhất”, anh Sỹ tâm sự.

Chị Từ Thị Thông (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) cũng là công nhân môi trường của Xí nghiệp Môi trường quận Thanh Khê. Chị Thông vừa nghỉ việc được 02 tuần, đang học tiếng Nhật để xuất khẩu lao động với mong muốn có thu nhập tốt hơn.
Trong thời gian làm công nhân vệ sinh môi trường, chị Thông từng phải điều trị phơi nhiễm HIV vì bị kim tiêm đâm vào tay, nhắc lại chị vẫn còn run: “Vào tháng 10 năm 2019, khi đang dọn rác tại khu vực phường Xuân Hà, người dân dọn những ống kim bỏ trong túi nilong, tôi không nhìn thấy nên lúc thu gom vô tình bị ống kim đâm qua 02 lớp bao tay vải trúng vào tay. Lúc đó, tôi rất hoảng sợ...”.
Ngay sau đó, chị được đồng nghiệp đưa đi đến Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu để điều trị phơi nhiễm HIV trong 28 ngày.
May mắn, quãng thời gian đó, chị nhận được sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của các anh chị em trong đơn vị và sự thăm hỏi, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần của các cấp công đoàn.
Cuộc sống chưa bảo đảm
Quyết định chia tay sau 06 năm gắn bó với Xí nghiệp Môi trường quận Thanh Khê, chị Thông chia sẻ: “Mức lương của tôi chỉ 4,5 triệu đồng/tháng, không đủ trang trải cho cuộc sống ở trọ, một mình nuôi con. Tôi quyết định đi xuất khẩu lao động, hi vọng một tương lai tốt hơn cho hai mẹ con”.
Mới nghỉ việc, đi học tiếng Nhật được 02 tuần, chặng đường phía trước còn dài và gian nan nhưng với chị, điều khó vượt qua nhất vẫn là thời gian xa con nếu đi xuất khẩu thuận lợi. “Không vì cuộc sống mưu sinh, không vì tương lai cho con gái thì tôi không thể xa con dù chỉ một ngày”, chị Thông rưng rưng.

Anh Võ Văn Luyện, người đã gắn bó với Xí nghiệp Môi trường quận Thanh Khê gần 21 năm, mức lương cũng chỉ có 180 ngàn đồng/ngày. Anh Luyện chia sẻ: “Bao năm nay với mức lương đó, tôi phải rất tằn tiện để trang trải cho cuộc sống. Bây giờ giá cả tăng cao, anh em mong muốn đơn vị tăng lương để bù đắp chi tiêu”.
Theo anh Lê Tất Mười, Đội trưởng Đội 1, Xí nghiệp Môi trường quận Thanh Khê, cuộc sống của NLĐ đơn vị nói chung còn nhiều khó khăn. Những năm gần đây, đơn vị đã cố gắng trang bị thêm đồ bảo hộ lao động phản quang, găng tay và dụng cụ đảm bảo an toàn cho NLĐ trong quá trình làm việc. “Tình trạng tai nạn không còn xảy ra nữa, nhưng thu nhập của anh em vẫn còn thấp, đơn vị đang cố gắng hết sức cải thiện dần”, anh Mười nói.
Thấu hiểu nỗi vất vả, thiệt thòi của công nhân vệ sinh môi trường, bắt đầu từ Tết năm 2022, TP. Đà Nẵng đã vận động người dân dọn rác có kích thước lớn trước Tết Nguyên đán 01 tuần để đơn vị vận chuyển không bị động. Lời kêu gọi bằng một thông điệp rất nhân văn: "Hãy giúp chúng tôi cơ hội kịp sum vầy bên người thân trong thời khắc giao thừa bằng hành động của bạn. Chúng tôi thu gom rác để nhận lấy thời gian".
CNLĐ vệ sinh môi trường thành phố cảm thấy vui vì ban đầu đã nhận được "tín hiệu" khả quan từ phía cộng đồng. Họ đã được về sớm hơn trong thời khắc giao thừa, hầu như không còn trường hợp phải làm việc đến sáng mùng 1 Tết nữa.
“Song, trường hợp như chị Thông quyết “dứt áo ra đi” khiến chúng tôi vừa cảm thông, vừa suy nghĩ, day dứt... Nghề vệ sinh môi trường vẫn chưa giữ chân được NLĐ”, anh Mười trải lòng.

Theo laodongcongdoan.vn