Vì môi trường tương lai 2021: Tranh vẽ của em Nguyễn Công Nhật Minh (Hà Nội)
Một tác phẩm xuất sắc từ nội dung đến hình thức thể hiện của một em thiếu nhi đến từ Thủ đô Hà Nội.
Em Nguyễn Công Nhật Minh sinh ngày 27/5/2010. Hiện em là học sinh lớp 6A2 Trường THCS Tây Mỗ (Huyện Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
Bức tranh em gửi đến tham gia cuộc thi vẽ tranh "Vì môi trường tương lai" năm 2021 được em đặt tên là "Môi trường chết".
Đúng như cái tên được đặt, bức tranh lột tả những mặt tối mà môi trường đang phải đối mặt hiện nay. Đó là sự ô nhiễm rác thải nhựa khi mà túi nilon, chai nhựa, hộp nhựa,...bị thải tràn lan ngập các vùng biển đang giết chết các loài động vật dưới nước. Đó là hiện tượng biến đối khí hậu, sự nóng lên toàn cầu đang tăng lên với tốc độ chưa từng có. Đó là nạn chặt phá rừng làm phá huỷ môi trường sống của muôn loài và ảnh hưởng đến chính con người chúng ta...Môi trường của chúng ta đang chết dần.
Nổi bật giữa bức tranh là hình ảnh chiếc đồng hồ được nghệ thuật hoá. Chiếc đồng hồ không phải để chỉ giờ giấc mà nó như đang đánh thức, cảnh báo con người khi mà hình ảnh môi trường sống bị tàn phá đang chiếm phần lớn chiếc đồng hồ còn hình ảnh môi trường trong xanh, tài nguyên dồi dào đang ít dần ít dần. Không cần những câu từ dài dòng, chỉ bằng hình ảnh đồng hồ đó, em Nguyễn Công Nhật Minh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo chúng ta cần nhanh chóng hành động để bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất.
Tác phẩm "Môi trường chết" của em Nguyễn Công Nhật Minh đã vượt qua vòng sơ khảo của cuộc thi "Vì môi trường tương lai" năm nay và được tham gia Phần thi Online của cuộc thi.
Xem thể lệ Phần thi OnlineTẠI ĐÂY
Ban tổ chức sẽ cập nhật liên tục các tác phẩm dự thi Cuộc thi vẽ tranh 'Vì Môi trường tương lai' - Lần 3 trên trang báo điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng trang Fanpage Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Vì môi trường tương lai”.
Kế hoạch, thể lệ cuộc thi xin vui lòng tìm hiểu tại đường link:
Facebook của cuộc thi:
https://www.facebook.com/Vimoitruongtuonglai.moitruongvadothivietnam