Thứ ba, 19/03/2024 17:00 (GMT+7)

Đà Nẵng: Cho dân đi tắm biển nhưng không có chỗ vì… ngập rác ?

Đinh Nga -  Thứ hai, 18/10/2021 19:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau gần 2 tháng áp dụng biện pháp giản cách để phòng chống dịch Covid-19, trung tuần tháng 10/2021, nhịp sống Đà Nẵng dần trở lại bình thường mới, trong đó có hoạt động tắm biển.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành (đoạn gần bãi tắm Thanh Khê), hiện nay xuất hiện rất nhiều rác gồm cành cây, củi mục, chai nhựa, túi ni long… nhưng chưa được thu dọn. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường bờ biển mà còn cản trở các hoạt động thể dục trên cát.

tm-img-alt
Rác trôi từ hướng biển vào bờ biển Nguyễn Tất Thành (đoạn gần bãi tắm Thanh Khê) chưa được thu dọn.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào trưa 18/10, sau hơn 2 ngày Đà Nẵng mưa lớn, một lượng lớn rác trôi vào bờ, trong đó một số được công nhân vệ sinh thu gom lại thành đống, số thì nằm rãi rác dưới bãi cát trông rất nhếch nhác, mất vệ sinh.

tm-img-alt
Rác xuất hiện trên bờ biển Nguyễn Tất Thành (đoạn gần bãi tắm Thanh Khê).
tm-img-alt
Rác được thu gom thành đống trên bờ biển Nguyễn Tất Thành.

Liên lạc với lãnh đạo Q.Thanh Khê để phản ánh sự việc, phóng viên được ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận cho biết, nhiệm vụ nhặt rác bờ biển Nguyễn Tất Thành thuộc về Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Phía địa phương nắm bắt thông tin, sẽ bố trí người kiểm tra và phối hợp xử lý.

Trao đổi với phóng viên về việc rác xuất hiện nhiều ở bờ biển Nguyễn Tất Thành, ông Nguyễn Đức Vũ, Giám đốc BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông tin, hằng năm, vào mùa mưa, rác từ hướng các cửa sông đổ dồn về đây rất nhiều. Thường thì sau mưa bão lớn, rác xuất hiện nhiều, đơn vị huy động các lực lượng như đoàn viên thanh niên, vũ trang, nhân dân địa phương tham gia thu dọn.

tm-img-alt
Sau mưa bão lớn, rác xuất hiện nhiều trên bãi biển Nguyễn Tất Thành.

Cũng theo ông Vũ, việc thu dọn rác bãi biển hiện nay được giao cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng xử lý. Có thể do những ngày gần đây mưa lớn kéo dài, lượng rác từ hướng biển trôi vào bờ liên tục nên công nhân chưa thể xử lý dứt điểm được rác tồn trên bãi cát.

Chiều 18/10, phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam ghi nhận lực lượng công nhân của Xí nghiệp Môi trường sông biển (thuộc Cty CPMTĐTĐN) dọn vệ sinh trên bờ biển Nguyễn Tất Thành (đoạn gần cầu Phú Lộc, thuộc địa bàn Q.Thanh Khê).

tm-img-alt
Công nhân vệ sinh môi trường dọn rác trên bờ biển Nguyễn Tất Thành.

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Trương Thanh Dũng, Phó giám đốc Xí nghiệp môi trường sông biển cho biết, những ngày qua, đơn vị liên tục tham gia dọn rác ở bờ biển Nguyễn Tất Thành. Lượng rác thải ở đây chủ yếu là trôi từ hướng cửa sông ra biển và bèo trôi theo sông Phú Lộc đổ ra biển.

tm-img-alt
Công nhân vệ sinh thu gom rác từ bèo trôi ra biển từ hướng sông Phú Lộc.

     

tm-img-alt
Xe cơ giới được huy động tham gia dọn rác trên bờ biển đường Nguyễn Tất Thành.

Do lượng rác xuất hiện nhiều, liên tục nên đơn vị huy động toàn lực với hơn 60 công nhân thu dọn. Hiện nay, rác liên tục tấp vào bờ theo các đợt mưa lớn nên cùng một lúc dọn sạch rác là không thể. Những ngày tới, đơn vị sẽ sử dụng cơ giới để thu gom rác, từng bước làm sạch bờ biển trong thời gian sớm nhất.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Cho dân đi tắm biển nhưng không có chỗ vì… ngập rác ?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Quảng Ninh tăng cường kiểm soát khống chế bệnh dại
UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các địa phương khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực để kiểm soát khống chế bệnh dại trên địa bàn, đặc biệt việc thành lập tổ xử lý chó thả rông, chó chưa tiêm phòng vắc xin, xử lý chủ nuôi nếu cố tình không chấp hành các qu
Nữ lao công 30 năm gắn bó với nghề
30 năm qua, nữ lao công Hà Thị Nga - công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang luôn tận tâm, gắn bó với nghề để hoàn thành tốt công việc. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn.
Bài thơ: Im lặng để mất nhau
Anh im lặng , em cũng sẽ lặng im////Dù con tim hình bóng anh khuất lấp///Niềm nhớ thương dành cho anh duy nhất///Cũng im lìm chẳng nhắn gọi anh đâu...
Bài thơ: Lòng cỏ
Đôi khi lòng đau như cỏ///Vết chân vô ý lướt qua,///Có khi lòng vui như cỏ///Bàn chân mềm mại thướt tha.